DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Chào bà con :))
Truyện ở dưới do mình sáng tác , Chẳng có gì làm viết cho hết ảo tưởng sức mạnh , và chính xác nhất là sắp khó thật :v .
Ai có lòng nhận xét , góp ý cho truyện nó hot :D .
Truyện Ảo Tưởng Nên Ai Tin Thì Tin Không Tin Thì Đọc Cho Vui Thôi. !
Ô KÊ ?!
Nhà tôi cũng thuộc dạng giàu . Sống Ở Quận 1 ( Sài Gòn ). Ba Thì Làm Giám đốc công ti gần nhà , mẹ thì chủ tại shop đồ nhỏ ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ . Ba và Má Thì Đi Sớm Về Muộn nên chẳng mấy khi nói truyện , 21 tuổi đầu học quản trị kinh doanh để nối nghiệp ba . Hiện học năm 2 và vẫn chưa có mối tình nào ra hồn , cứ yêu rồi bỏ có lẽ do mắt tìm gấu nó cao quá . con điệu thì không thích ....
Tính tôi thì rất hay chia sẻ và trong những ngày hè đã tự lập riêng cho mình một trang blog Giang.Vn ... Trang này chuyên Share Code , Chia sẻ kinh nghiệm wap web , Seo sung , và kiếm tiền . Đăng kí google adsesen và tui đã tự kiếm tiền bằng tay mình mặc dù nhà chẳng thiếu tiền , Và Qua mùa hè chán tới ngán cổ , Năm học tiếp cũng đến .
Giảng Viên : Hôm nay lớp ta có học sinh mới - Cô Giáo Vẫy Tay Nhỏ Vô - Em Giới Thiệu Cả Lớp.

Nhỏ Bước Vào Lớp Với "4 Mắt " , Mặt Trắng Trẻo Như Em Bé , Chiều Cao Thì Gần Bằng Tôi Tầm 1 mét 77 , Nhỏ Nhìn Cả Lớp Rồi Nói Giọng Trong Như Hoàng Yến ChiBi :
Chào cả lớp , Mình tên Trang , Mới Chuyển đến rất mong các bạn giúp đỡ .
Cả lớp vỗ tay , mấy thằng bàn trên , dưới bàn tán về em .
Cô Giáo : Em Trang Đến Ngồi Cùng Bàn Bạn Giang Đi .
Tôi Hoa Mắt , Thần Vc , Vui Không Thể Tin Nổi .
Nhỏ Bước Ngồi Bàn Tôi , Ôi Mùi Xả Quần Áo Thơm Ngất Ngây , Có lẽ tôi say nắng mắt rồi .
Nàng ngồi cạnh không nói gì , tôi nhìn nàng mê mệt , Cứ lằm oài ra quay mặt sang nhìn nàng không chợp mắt .
Em Giang - Cô Giáo mặt cáu nên .
Tôi bật ngồi dậy mắt nhìn bà giáo ngơ ngác .
Cô Giáo : Em đứng nên cô hỏi ?
Tui đứng theo ngơ ngác nhìn bà giáo với ánh mắt tỏ ra hối lỗi .
Bà Giáo : Đang Giờ Học Em làm gì trong lớp ?
Tôi : Em ngắm gái nhưng vẫn nghe cô giảng mà - Tôi thanh minh .
Bà Giáo : Em Ngắm Ai ? , Học mà không nhìn nên bảng à ?
Tôi Nhìn Qua Nhỏ Trang : Em Ngắm bạn Trang cô ạ . Ôi Vc ,
Bà Giáo : lần này tôi tha , chú ý vào mà học !
Tui ngồi cười hjhj nhìn nàng , ôi vc nàng lườm tôi cay đắng ,rồi nhìn nên bà giáo . Nhìn nàng lườm mà rùng mình thiệt . Thằng Huy ở trên có vẻ thích nàng , quay xuống nhìn nhỏ và chỉ vào mặt tôi :
Tối Tao Cho Web Giang.Vn Của Mày Sập !
Tôi Nhìn Thằng Chó Rồi Nói :
Mày Làm Site Tao Sập Coi !
Nó : Ok !
Tôi cười kinh : Trẻ trâu tỏ nguy hiểm !
Nó Quay nên .
Thế là học về , Tôi để ý nàng được ai trở về , Tôi cũng phi con mô tô về nhà với tốc độ thần thánh , Nhà cũng rộng có cô giúp việc , tôi về ngồi nhờ chị giúp việc làm vài món , ăn xong nên phòng , Phòng tôi có cửa sổ cạnh nhà biệt thự , Quay nhìn sang thấy con ô tô đen lúc nãy đón Em Trang về , Quay nhìn cửa sổ nhà biệt thự , Ôi Vc , Con Nhỏ Trang , nó mặc quần quá ngắn nhìn da trắng chân dài ,
Nàng Quay Nhìn Tôi Hét Tôi : Thằng Kia , Ai Cho Mày Nhìn Tao ? .
Tôi Giật Mình Lần đầu 1 con nhỏ nó gọi mày tao , tôi hét : Mày Xinh , Tao Mình Không được à ?
Nhỏ : Thằng Chó Vô Duyên .
Ôi Vc , Nhỏ Gọi Tôi Là Chó , Tôi Cay Cay : Xinh Mà Cho Không Ngắm À ?
Nàng chạy xuống cầm gạch ném 1 phát , Ôi Vc , Gạch Nó Bay Vèo Xuyên Cửa Sổ , Xoảng Nát Gương.
Thần Vc ; Tui Cay Cầm ném 1 phát xoảng , Ôi vc , Bay chúng vào tủ kính nhà nhỏ ... Sướng tê người vì trả thù cho cái gương , Quay Sang .Thấy bà nào quay chửi nàng . Vốn tôi là người tự làm tự chịu chạy như bay sang nhà hàng xóm .
Tôi bấm chuông và đc ông bảo vệ dẫn vào , thấy nàng nhăn mặt bị mẹ chửi hay sao ý .
Tui rông và chỉ vào cái tường nói :
Cô ơi , lúc nãy cháu thấy con gì như con rắn hổ mang nó bò , cháu ném nỡ tay gạch bay vào tủ nhà bác , Cháu Xin Lỗi Cô , Cô đừng trách Trang .
Mẹ Trang gật đầu và nói : Không có gì đâu cháu , Ủa Mới sáng nay cô chuyển đến sao cháu biết Trang ?
Tôi Rạng Rỡ : à , Cháu học cùng lớp với Trang .
Nhỏ Trang sướng mặt hồng hồng đáng yêu vc .
Mẹ Trang cười : Ừk , Trang mới đến trường , cháu giúp đỡ cho Trang nhé.
Tôi : Trang học giỏi , cháu cần gì phải giúp cô . ( Nói bịa tí , chẳng biết em học ra sao nữa )
Nành cười hớn hở .
Mẹ nàng xinh như nàng nói : Ừm cháu ở lại chơi với trang nhé , Cô dọn đồ , mới chuyển đến tùm lum quá à .
Tôi Vâng Cái Rồi nhìn nàng .
Nhỏ mắc cỡ đỏ mặt đàng yêu vc .
Mẹ nàng rông đi .Nàng chuyển sang cau có , Thằng Chó Cút Đi !
Tôi : Tao cứu mày mà mày đuổi tao. Mày không đuổi tao cũng về .Mày sang sử lý cái gương cho tao nhé !
Nhỏ bịu mặt .Tui chạy về nhà ,Về thấy cô giúp việc đang dọn gương vỡ , Nhìn cũng thương và chạy đến dọn đống đổ nát sau cuộc chiến tranh vs con nhỏ . Quyết không đội trời chung ...
Dọn đồ xong , đi tắm rửa sạch sẽ , Cô giúp việc dọn sẵn cơm , Nhà lúc nào cũng có cô giúp việc và mình chỉ ước cô giúp việc là mẹ .
Chén sạch mấy món mình khoái , lên phòng nghịch web tí ... Vào Web Mình , Ôi cái đời , Site của mình bị chó nào nó botnet đéo tin được , Cay đời , Sáng mai chịch thằng Huy .coi tý phim tình cảm hàn quốc cho vui . Quay sang nhìn phòng nàng thấy tối om , có mỗi ánh sáng từ máy tính của nàng thì phải , Kệ bà nhỏ , ngủ dưỡng sức mai đấm thằng Huy Điên , ngủ lúc nào không hay , Thế là đến giờ đi học , ăn sáng chào chị giúp việc rồi phi mô tô tốc độ bàn thờ đến trường , Vào lớp thấy tên Huy đang quay xuống cười nói với nhỏ Trang , đang cay vụ BOTNET tối qua tôi bay đạp thằng Huy ngã sang 1 bên , thế éo nào tay vung ngay vào nhỏ Trang , kệ bà gái , Tôi Xách Cổ thằng Huy rồi nói : Đù má con chó , dám botnet , ddos web tao hả , rồi đấm vào mặt thằng chó vài phát , Ôi Vc , Nó Bật Quả Đấm vào mặt tui phát mà choáng , Xong là mấy thằng kia nó can lại . hjc lại bị bà giáo mắng cho 1 trận , Bà đang nói thì nhớ quả nỡ tay vung vào mặt Trang. quay nhìn thấy mặt nàng hơi bị sước .
Tôi Nói To : Mày Ơi , Tao Xin Lỗi !
Cả lớp cười to.
Cô Giáo : Ơ ơ anh này , anh đang nói với ai đấy , anh có biết anh nhỏ như con tôi mà anh dám nó mày tao ?
Tôi nhăn mặt thanh minh : Em Xin Lỗi Cô , Lúc Nãy Em Bay Đạp thằng Huy Nỡ Tay Vào mặt con Trang .
Cô Giáo : Anh Dám Nói Thằng Với Con Trước mặt tôi nữa à ? Anh Về Gọi Ngay Ba Mẹ Gặp Tôi ! - Bà Giáo Cắu Nên .
Nhỏ Trang khẽ cười .
Tôi : Hjhj Cô gọi cho ba mẹ em nhá , Cả vài tháng em cũng chưa gặp ba mẹ :v
Cô Giáo : Anh được lắm .
reng reng reng ....
vả lớp về , tôi xin lỗi nàng rối rít : Mày ơi tao xin lỗi à nhầm Em ơi Anh Xin Lỗi quên quên Chị Ơi Anh Xin Lỗi nhầm nhầm Chị ơi Em Xin Lỗi .
Thấy Nhỏ Lắc Đầu .
Kệ Mẹ Mày , Tao chẳng còn lỗi nữa mà xin với xỏ.
Chạy Ra Nán Cưỡi Mô Tô về nhà ....
Đang Viết Thêm .Góp ý mình viết thêm haha
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Héhé về nhà gặp ngay ba mẹ .
Ba : Thằng Kia , mày phải con tao không mà mấy dậy vậy ?
Mẹ : Phải quánh cho nó trận , nâu ngày không đánh nên nó hư thân như vậy đây :
Tôi Cáu Nên : Cả mấy tháng không về, giờ về lại đánh con .
Ba : Thằng này , tao no cho gia đình mà mày còn thế này - Ông già cầm que choảng và phát vào mông như bị thông ass haha
Tôi : hét đau đớn quánh cho vài trục phát rồi cô giúp việc can hạnh phúc vc .
Vác mông đày lươn nên phòng , úp trim xuống giường cho đỡ đau mông , Quay mặt qua cửa sổ ngắm nàng cho đỡ đau , Ôi vc , nàng lại mặc quần áo ngắn , chân dài tới nách , nhỏ quay nhìn mình :
Thằng Kia , Mày Nhìn Tao Làm Gì ?
Tôi Giả Vờ : CÔ ơi nhỏ Trang gọi mày tao kìa . Cô quánh nó cho vỡ mông đi .
Nhỏ Giật Mình quay lại , không thấy ai nói : thằng chó giang .
Tôi hạnh phúc : Hehe lần đầu được mày gọi tên tao haha.
Nhỏ cau mặt : Thằng chó
Tôi không nói gì cứ nhìn nhỏ và ngủ từ lúc nào không biết .
Thức Dậy Sờ Mông , Thần Vc , có bữa cháo giun nhầm cháo lươn ngon nắm :hehe:
Quay nhìn nàng , nàng đang làm cái gì ý, nhìn chuyên nghiệp nắm .
Nhìn tò mò thấy Mở Tool ddos , Koding , notepad +++ Tui nhìn ngơ người chẳng nẽ em đi ddos , hack ? .
Kệ nhỏ , lại vác mông xuống ăn cơm khỏi cái bụng cồn cào kêu gào , Xuống không thấy ba mẹ đâu . Hỏi cô giúp việc thì bảo đi làm , Ông bà già quánh lại đi , cái đm .
Lại vác quả mông đầy giun đi tắm , Tắm lại ăn cơm no vác cái mông của nợ up chi coi web . Cái Fuck Mom .Web đen sì vs dòng chữ "Hacked By **T**" Làm tổn hại tiền từ google adsesen . Lại Login Quản Lý lại trang , tự tìm check xem còn lỗi .... Web được phục hồi lại đang vỗ tay khen mình thì Toạch tiếng hjhj ở bên con Con Trang có bay qua đây ... Lướt Lại Web , ôi vc , web lại đen sì với dòng chữ " Hacked By **T** "
Và dòng chữ chạc như đánh máy " Trình độ code của chú còn kém lắm Luyện thêm đi ! "
Không thể tin nổi , cầm laptop quăng 1 bên , đặt mông ngủ . "Á Đù Má Đau Vãi , Úi Mẹ Ơi Đau Vãi , Đau Vãi " vừa bỏ mông xuống giường chạm vào con giun ở mông haha
Lằm úp trim cho đỡ đau mông, Lằm mơ màng khó thở , quay phòng nhỏ trang có con pc đang sáng , và nhỏ đang làm gì ý , nhìn hoa mắt ngủ , mai sai huynh đệ phá thằng Huy . Sáng đau mông éo học đc , Sai nhỏ Trang xin phép mà mụ đếu xin cho . Mông đau Éo đi Moto đc , lại rông bộ cho vui đời vừa đi vừa ngắm mấy chị xinh xinh , đến giờ mới nhận thấy rông bộ cũng vui . Gần chết mới đến trường .
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Vào lớp học ông giáo , Được cái ông giáo cũng hiền trong lớp kêu gọi huynh đệ ra trường sử thằng Huy tầm 7 thằng thân mình nó đánh . Thế là Reg reng Regggg.
Chết mày rồi huy ơi :))
Ra Cổng Cũng Thấy Huynh Đệ Sinh Viên Tập trung rồi , Quả này thì thằng huy tiêu đời , Nó phi con Wave Tàu cùi bắp ra 2 thằng chặn xe nó nôi cổ ra xe . Tôi túm cổ nôi dần ra cổng khỏi trong trường bảo vệ nó oánh nát mông :hehe:
Nó cũng vùng vẳng , Máu cay sau vụ mọc lươn ở mông và vụ "Hacked By **T**" xổng chuồng , Tui xách cổ nó hỏi :
Mày Thích Hack Web Tao Nữa Không ?
Nó : Tao đéo biết
Tôi : Cái *ị* mẹ mày , không mày thì chó à
Nó : Tao đéo biết .
Tôi Cho 1 đấm vào mặt : Mày cứ việc trối .
Tôi cầm gạch " Hôm nay tao cho mày chết ở cổng trường này !
tôi nao vào đập 1 phát vào đầu , nó ngơ ngơ vùng vằng vào mặt tôi .
Quả này cho nó vỡ đầu mới thôi . Tôi cầm gạch nó khiếp chạy lùi lại đang chuẩn bị bay ném thì nhỏ Trang cầm tay quăng cục gạch đi , Nỏ Nhìn Cau Có Rồi Hét : mày định giết người à ?
Tôi Nhìn Thằng Huy : Cho Nó Chết Mới Vui ! .Rồi Cầm cục gạch lao vào để đập thằng huy .. Mấy Thằng kia khiếp tái mặt . Con Trang chạy cầm tay lại quăng gạch đi .Tôi Hét mặt Nhỏ : Mày Điên À !.
Nhỏ tát tui phát : Ừ Tao Điên Đấy !
Tui Giơ Đấm Như Thấy Nhỏ Đáng Yêu Quá Lại Thôi :hi:
Thằng Huy Nó khiếp phi xe rơi dép mà không quay lại nhặt :hehe:
Tôi Vùng Vằng Nhỏ ra rồi đi bộ về ... Rông thì thấy nhỏ đi sau , Quay lại hỏi : Mày Theo Dõi Tao Hả ?
Nhỏ nhăn mặt : Tao đi về , theo dõi mày bao giờ ?
Tôi : Đồ Vô Duyên .
Nhỏ : ơ ơ thằng này .
Tôi cười nhạt : Không ai đón mày hả ?
Nó : Tao thích rông bộ cơ .
Tôi : mày xinh , nhỡ may nhiều thằng nó muốn bóc lịch sao ?
Nó : Vô Duyên .
Tôi : Ai cũng nói tao có duyên.
Nó : Kệ Mày .
Tôi không nói gì rông về . đù má mông hôm qua đau giờ vẫn đau ,lại thêm thằng chó Huy nó cho phát vào mặt và con Trang nó hôn vào má , nhầm tát vào má , Vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh .
Đi vèo vèo mắt nhìn đất , Óc Nghĩ vớ vẩn , Đi đến ngã ba vào hẻm tui thì không để ý con Trang nó đạp tui bay ra khỏi bị cái xe , Nó bị đầu xe đập vào chân nằm năn quay ..Tui hốt hoảng chạy đỡ nhỏ , xin lỗi thằng xe , nó phi . Tui rối rít cảm ơn : Cảm ơn mày nhé ,mày sao không ?
Nhỏ mếu máo mắt đỏ òm lắc đầu .
Đỡ nàng đứng thì nàng không đứng được .
Tôi : Thế này còn lắc đầu không sao à ?
Nhỏ nhìn tôi đầy đau đớn.
Tối ngồi xuống cho nàng ngồi nên để tôi cõng .Tưởng nàng không chịu mà vẫn trèo nên :ngon:
Tôi : Tiểu thư bao nhiêu kí mà nặng thế ?
Nhỏ : Không biết !
Tôi : chắc tiểu thư nặng quá nên ô tô không trở được chứ gì ?
Nhỏ : Chắc vậy - Nàng cười khẽ ,đáng yêu vc ::))
Đi mân ma trò truyện cũng về tới nhà .
Cõng nàng về mà chẳng nặng gì cả , Gọi cổng , bảo vệ ra mở cõng nàng mà tôi cứ gục đầu xuống chắc cõ lỗi. Cõng nên phòng nàng mà mệt nhoài vừa đặt mông xuống ghế mà đứng vèo nhảy tưng tửng như bị hâm lại hét :" Ôi Má ơi đau quá má ơi , đau quá đau quá ..." Mẹ nàng nên hỏi : Có Truyện Gì thế con ? .
Tôi trả lời : Lúc Nãy Cháu Đi Suýt Bị Tai Nạn , May Ờ Trang Cứu nên Trang Bị Đau Chân .
Mẹ Nàng Đến Chỗ Nàng : Con Sao Không ? , Có Bị Đau Không ?
Nhỏ Cười Nhăn Răng : Con hết đau rồi. Không sao đâu .
Mẹ Trang Hỏi Tôi : Cháu bị sao không ?
Tôi mặt nhăn nhó : Chắu Có Sao cô ạ ! Cháu bị con gái cô đạp vào mông để khỏi đụng xe thoát chết nhưng làm cháu đau hơn :v
Mẹ Trang : Hừm ông này .Ở lại chơi nhé !
Tôi : Vâng ! Cháu Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Trang
Nhỏ Mở Mắt To Như Hòn Bi Tò Mò .
Mẹ Trang : Gì Thế ?
Tôi : Cháu đã làm con gái của cô .... Bị đau chân nên cháu sẽ đưa đón Trang đi học và về học. !.
Mẹ Trang : Cứ Tưởng , À Ừ Thế cũng được .
Nhỏ Trang Lườm Tôi rồi gật đầu :ngon:
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Nàng chạy xuống lấy nước thì phải.
Mẹ Trang : Cháu tên gì nhỉ ?
Tôi : Cháu đẹp dai , mà mẹ đặt tên như con gái , Cháu Tên Giang Cô Ạ.
Mẹ Trang : À , tên hay mà , Giang Này , Con Trang nó thích cháu hay sao ý !
Tôi : Ố ồ mới quen 3 ngày , Cháu với Trang như chó với mèo Sau mà nhỏ Thích cháu được , Nhỏ Chỉ yêu cháu thôi :yaoming:
Mẹ Trang : Ối Giời , Ông này thế màu đùa được mà ?. Mà nhỏ nó thích cháu đấy .
Tôi : Cháu chỉ ăn và học , chứ chẳng có gì để nhỏ thích cả .
Mẹ Nàng : Cô thấy biểu hiện của nó như đang thích cháu ý .
Tôi : Cháu chẳng biết nữa.
Mẹ Nàng : Trang sẽ không để ai cõng nếu nó không thích , nó chỉ cứu những người nó thích và nó sẽ không bao giờ xuống bếp nếu nó không thích .
Nhỏ Cầm 2 nước vào .
Tôi : Ôi Mẹ Vợ Ơi , Nhỏ thích cháu kià .
Mẹ nhỏ : Hahaha cháu hiểu rồi.
Nhỏ ngượng đỏ mặt .Đưa mẹ nhỏ 1cốc nước , nhỏ cầm 1 cốc rồi uống .
Tôi giật mình : Ở đây có 3 người bà mang 2 cốc , tôi cõng bà mà nhịn à ? Thôi về đây !
5
Tôi giả vờ đứng nên . Mẹ nàng cười vui vẻ . Nàng lịu bịu mang nên công trà .
Tôi : Trà có đắng đến mấy , nếu là Trang pha thì tui uống hết - nói xong tui đưa cốc định uống .
Nàng : Bà giúp việc làm đấy - nàng nhăn mặt .
Tui : Thôi không uống đắng lắm .
Mẹ Trang được trận cười vỡ bụng .
Tôi : Thôi cháu về ăn cơm , đi làm đi chơi , bác với Trang ăn cơm và nghỉ ngơi ạ !.
Mẹ Trang : Cháu làm gì thế ?
Tui : À , trước cháu làm web thì kiếm google adsesen nhưng web bị hacker phá nên giờ làm vặt vậy à .
Mẹ Nàng : À ừ . Cháu về nhé .
Nàng theo tui chắc là đuổi ý mà haha
Nàng tiễn tôi ra cổng .
Tui : Mày đau chân còn đi à ?
Nhỏ : ơ cái ông này .
Tui : Thôi Trang nghỉ đi - Chạy 1 mạch về .
Vẫn như mọi ngày . Nhưng chiều tôi đi xin việc kiếm tiền nghịcgh :yaoming:
Chiều vòng vèo xin được trân làm phụ DJ tại quầy bar , có nẽ đẹp dai nên được bà chủ quán bar quý . Làm phụ chỉ ngắm zú con DJ là chính , Nhìn thấy nó mix nhạc cũng đơn giản như phần mềm vituadj 7 mà tầm 15phút nhìn chon dj nó mix là tui có thể làm được .
Thế là con DJ nó cho đánh , úi dời mình mix cũng hay , bar nhẩy như điên , mấy con múa cột quay mà vui . Khi mix , nhảy theo nhạc thì nó vui nhé , quên đau đớn. Quẩy lát bar 2 tiếng cũng nghỉ . Thế đếu nào có nhóm giang hồ nó vào quậy bar , có nẽ quán bar nào ế khách thuê đến phá . Thằng "anh hai" của tụi này to xác , da đen đen xăm sung , đầu tóc như ổ chim vàng kè . tụi nó gần 10 đứa vào gây sự , Tui đang trên mix thì 1 thằng nó xàm sỡ con DJ lúc nãy , tui cũng không muốn liên quan bất cứ gì đến giang hồ , nhưng nhìn tụi nó phá hoại , đánh phục vụ làm tui cắu nên , Vặn Volum xuống . Tui bắt đầu cầm trai bia , nhìn thằng đang xàm sỡ nữ DJ rông trỗ nó nôi cổ , nó cũng ủi ra , Tui Cầm Trai Bia đập phát cực mạnh giáng vào đầu nó , cả quán bar im lặng nghe tiếng xoảng vỡ , thằng chó nó ngơ ngơ , Máu me chảy , "anh hai" của lũ đầu trâu mặt ngựa nhấy vào hôi mình , ôi vc , dần dần mắt tối đen lại và không nhớ gì chỉ nghe tiếng còi cảnh sát và từ xe cứu thương ...
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Đầu óc tay chân như bị búa bổ , tôi tỉnh dậy trong đau đớn , mở mắt thấy Trang đang cầm tay tôi , Ôi Hạnh Phúc , Nhìn thẫn thờ chu môi hồng hào tự nhiên :ngon: ,
Tôi : Ơ bà này , ai cho cầm tay tôi thế , vô duyên !
Nhỏ nhăn mặt : Ơ ông này , Ngủ đi cho khoẻ !
Tôi : Ngủ cả mấy ngày rồi sao mà ngủ được nữa .
Nhỏ : mới tối qua đến sáng nay có nửa ngày mà kêu là mấy ngày .
Tôi : Xem phim Hàn toàn thấy vậy mà.
Nhỏ :Hơ hơ , Lại Ảo Tưởng rồi .
Tôi : Bà ăn gì sao mà xinh thế Trang ?
Nhỏ đỏ mặt : Vô Duyên - Khuôn mặt đáng yêu vc
Tôi : Bà có người yêu chưa ?
Nhỏ đỏ mắt ngượng lắc đầu , không nói gì .
Tôi : Lại Giả vờ rồi , bà yêu tôi còn bày đặt chưa có - tui cười vui
Nàng : Ông Này , Ông Hỏi Tôi Là Có người yêu tôi chưa thì tôi biết gì ?
Tôi : Có 1 rồi !
Nhỏ : Ai ? - Tỏ nghi ngờ nhìn đáng yêu vc
Tôi : Tôi nè - Giơ Tay đang truyền nước nên
Nhỏ : Ông toàn giỡn à ! - nhỏ đỏ mặt .
Tôi : Thiệt Mà , Mà Tui nằm ở đây có ai biết không ?
Nhỏ : Bố mẹ ông vào thăm nhưng về lấy đồ cho ông rồi , tí nữa là vào !
Tôi : bà không đi học à ?
Nhỏ : mấy giờ rồi còn học ?
Tôi : Có đồng hồng đâu mà biết .
Thấy 1 nhóm cầm hoa , quả đến , Á đù . Nhân Viên trong quán bar đến .
Thấy họ đến nhỏ cũng ra chỗ khác .
Bà chủ : Ôi Giang , Em có còn Đau Không ?
Tôi : Cảm ơn Chị , Cảm ơn anh chị em cũng đỡ rồi .
Bà Chủ : Quán bar bên đối diện ít khách thuê người đến phá . May có em
Tui : Ôi có gì đâu , Em giúp được em sẽ giúp thôi .
Chị Gái Zú To DJ : Giang này , Tối qua cảm ơn em nhiều , không có em chắc chị chết mất .
Tôi : hjhj có gì đâu chị , Chị xinh thế này chết thì nhiều anh tiếc lắm , kiếm chồng nuôi là vừa .
Cả đám cười vui vẻ .
Tôi : Thôi , em cũng đỡ rồi , các anh chị em đi về ăn cơm ăn nước tối còn chiến đấu nữa !
Mấy thím kia cũng gật đầu bắt tay rồi về.
Bà Chủ : Em cẩn thận khỏi lũ kia chả thù đó.
Tôi : Vâng Ạ , Cảm Ơn Chị .
Tôi : Trang Ới ời ....
Nhỏ cầm quả táo vừa rửa rông ngồi giường .
Nhỏ : gì thế ?
Tôi : Tự nhiên nhớ bà , á dà , Tiểu thư trổ tài à ?
Nhỏ : Cái ông này !
Tôi : Thôi bà về nghỉ ngơi đi .
Nhỏ : Tôi Về ông ở với ai .
Tôi : Ở 1 mình chứ sao !
Nhỏ : Tôi Về Đây
Tôi : Ừm bà về cẩn thận nhé .
Nhỏ cầm cặp sách đi về .
Cũng nhớ nàng ra phết .
1 lúc sau Ba mẹ đến .
Ba : Con khoẻ chưa ?
Tui : Con khoẻ rồi ạ
Mẹ : con làm gì để ra nông nỗ này đây
Tôi : Con làm thêm gặp lũ giang hồ phá đám ý mà .
Bố : nhà thì thiếu gì tiền mà con phải làm thêm
Tui : tự tay là ra tiền mới vui , Tiêu sài cũng đỡ , Chứ ăn bám củ ba mẹ hoài à
Mẹ cười hạnh phúc : cái ông cụ non này .
Tôi : bố mẹ về chợp mặt đi cho đỡ mệt .
Mẹ : Mày ở với ai ?
Tôi : Bạn gái con
Ba : Nhỏ tuổi mà yêu đương rồi .
Tôi : Bạn gái là bạn học cùng lớp ý chứ yêu đương cái gì đâu .
Mẹ cười : Thằng Cu Giang Lớn rồi đấy
Tôi : Con 21 tuổi rồi còn gì .hjhj
Bố : ừ lớn rồi còn phá à .
Tôi : có phá gì đâu hehe, Thôi bố mẹ về nghỉ ngơi . Con ở đây không sao đâu .
Bố mẹ : Thôi con ngủ cho nhanh khoẻ , bố mẹ về chợp mắt tí rồi bố mẹ vào .
Tôi : Vâng bố mẹ đi cẩn thận.
Thế là 2 ông bà già về .
Ngồi mở laptop lướt web , Tự nhiên lại lại có ý mọc thêm mục '
"Yêu" trên web của mình :v
Cả chiều ngồi viết bài cho web , thế là web sống lại , online cực đỉnh , Coi google adsesen thấy gần 10 triệu hạnh phúc vc .
Tự tay làm ra tiền thật vui , và tui đã tính đến việc du lịch :yaoming:
Lướt tìm quán bar đã thuê người đến phá hoại . Á đù vào trang bar...com đù đã bị " Hacked By **T**" Và dòng chữ : " Không Nên Đến Đây " cảnh báo .
Mình cũng không tin được !
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Chuẩn bị viết boss
Tổng số: 6
Chia sẻ:Google Plus Twitter Facebook
BBCode:

Link:
Bạn Đã Xem Chưa ?

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61

Pair of Vintage Old School Fru